“Gần nhà mà xa ngõ”

Thứ sáu, 03/02/2017 09:07

(Cadn.com.vn) - Trắc trở chi khiến Hai Cửa Việt nỗi niềm rứa?

- Chuyện tàu bè đó tề. Thị trấn Cửa Việt (H. Gio Linh, Quảng Trị) có đội tàu hùng hậu, hàng chục chiếc đánh bắt xa bờ, đặc biệt tàu 800CV cả vỏ gỗ lẫn vỏ sắt;  năm 2016 bổ sung thêm gần chục chiếc nữa nhưng nơi cập cảng cá lâu chừ đều phải sang bờ Nam thuộc địa bàn Triệu An, H. Triệu Phong (Quảng Trị).

- Ồ, hóa ra về tới nhà mà vẫn phải đi vòng hè?

- Bất cập nảy sinh thêm khi tàu vỏ sắt công suất lớn mỗi lần cập cảng xuất cá và tiếp vật tư, nguyên liệu thì chiếm trọn gần cầu cảng, các tàu khác phải đợi, tốn nhiều thời gian.

- Tình hình này thì NXD thấy hạ tầng cảng cá bờ nam kham không nổi rồi.

- Thực tế không chỉ có tàu cá của bà con ngư dân tại thị trấn Cửa Việt và H. Triệu Phong mà nhiều tàu cá ngoại tỉnh cũng ghé về đây. Bên cạnh đó, khu neo đậu trú tránh bão cũng chỉ mới đáp ứng chủ yếu cho tàu từ 300CV trở xuống. Thành ra có mưa bão, nhiều tàu phải chạy thẳng theo sông Hiếu lên tới Đông Hà trú tránh. Xem ra phải nạo vét luồng lạch, đầu tư mở rộng cảng cá, khu neo đậu và các dịch vụ hậu cần nhằm đáp ứng được nhu cầu tại đây.

- Vậy mở rộng cảng cá, khu neo đậu là vấn đề bức thiết lắm rồi?

- Đúng rồi. Hiện dự án Bến cá chợ Cửa Việt xây dựng tại khu phố 3, thị trấn Cửa Việt đang được triển khai. Đây là dự án lớn có kinh phí đầu tư hơn 18 tỷ đồng do UBND H. Gio Linh làm chủ đầu tư. Ngư dân tin tưởng khi đưa vào sử dụng sẽ hóa giải phần nào những khó khăn trên.

- NXD cũng mong dự án trên hoàn thành đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân. Bởi gian nan trên biển không sá chi mà lại ngại khi cập bến thì không đáng!

N.X.D